Trang

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Đường xưa


ĐƯỜNG XƯA
(Bruno)


Đường xưa khuất nẻo xa rồi
Mà sao hoài những đầy vơi tiếng lòng
Ngổn ngang một mớ bòng bong
Nhức nhối xé giằng tan nát đời nhau...


Đường xưa...và đường mai sau
Mình ta lẻ bóng nhạt màu tình câm
Ngả nghiêng siêu vẹo âm thầm
Trong cơn gió giật bão giông cuộc đời.


Buồn vương chát mặn đầu môi
Cắn răng nghẹn lời biết nói chi đây
Yêu thương cố đong chả đầy
Nhọc công kẻ phá người xây...dã tràng.


Đêm nay lẻ bóng hồn hoang
Du thực bẽ bàng chua chát: Đường xưa
Ngoài kia trời lại đổ mưa
Biết mấy cho vừa niềm nhớ khôn nguôi...



Germany 10.04.2014

4 nhận xét:

  1. A Bru con chơi bên facebook ko? Hôm roi co ng vao nick cua a nhơ e mua 5 triệu thẻ cào điên thoai.... V chui no khoa fb roi . Sao đê ke gian vô dc nha vay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...
      CH. bị nó lấy mất FB đã 3 tuàn nay rùi. Hổng bít nó mạo danh CH. đến nói chuyện gạ gẫm bao nhiu người mua thẻ cào cho nó nữa huhuhuhu.
      CH. đã lập Facebook mới ( gựt của Bx thay họ tên và mật khẩu lại) tên FB mới = Christian Thiên Bảo .
      V. vô nhá đường Link nè :

      https://www.facebook.com/kimmy2015?ref=tn_tnmn

      Xóa
    2. Ra vay
      V biet ko phai ch nên chui no môt trân..Hihi....no chan luôn v rui

      Xóa
    3. Cô giáo ui...
      V. ui...

      Mà phải chửi theo vần kìa. V. chửi giùm Ch. nha ?

      Xóa