CHIỀU BUỒN ƠI...
(Bruno - Đăng lại)
Chiều buồn đếm lá thu rơi
Bao nhiêu lá rớt...anh ơi...em buồn
Lá sầu rơi trải lụa suông
Gió ru man mác lệ tuôn hai hàng.
Hỏi anh...đâu giấc "Mộng vàng"
Sao anh nỡ để bẽ bàng duyên em
Sương chiều ủ tới sương đêm
Rêu phong rủ kín lắng im như tờ.
Thẫn thờ như tỉnh như mơ
Ngỏ hồn ngơ ngác hỏi chờ ai đây
Sao anh không về chiều nay
Để em ngơ ngác bóng gầy nhớ anh.
Saigon chốn ấy đô thành
Phố đông người mới chắc anh vui nhiều
Tội đứa con gái chót yêu
Rừng cao su phủ nắng chiều buồn tênh...!
(Bruno - Đăng lại)
Chiều buồn đếm lá thu rơi
Bao nhiêu lá rớt...anh ơi...em buồn
Lá sầu rơi trải lụa suông
Gió ru man mác lệ tuôn hai hàng.
Hỏi anh...đâu giấc "Mộng vàng"
Sao anh nỡ để bẽ bàng duyên em
Sương chiều ủ tới sương đêm
Rêu phong rủ kín lắng im như tờ.
Thẫn thờ như tỉnh như mơ
Ngỏ hồn ngơ ngác hỏi chờ ai đây
Sao anh không về chiều nay
Để em ngơ ngác bóng gầy nhớ anh.
Saigon chốn ấy đô thành
Phố đông người mới chắc anh vui nhiều
Tội đứa con gái chót yêu
Rừng cao su phủ nắng chiều buồn tênh...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét