Trang

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Đám cưới làng quê


ĐÁM CƯỚI LÀNG QUÊ
(Bruno)


 

Chả đâu vui bằng ở quê
Dẫu đi khắp chốn vẫn về...về thôi
Lời ca tiếng hát câu cười
Làng quê đám cưới rõ vui trần đời.


 

Cỗ bàn tiệc cưới thoải xơi
Món ăn dân dã vẫn thời xưa nay
Cao lương mĩ vị không tày
Mà sao ngon rứa lạ thay thiệt kỳ.


 

Làng trên xóm dưới một khi
Cứ như ngày hội rõ thì chẳng sai
Thâu đêm suốt sáng ngày dài
Ở đâu cũng thấy gặp ai cũng cười.


 

Làng Vũ đại từ quê tôi
Trai tài gái sắc ngời ngời sắc xuân
Đám cưới vui nhất bội phần
Lẹ lên nhanh rảo cái chân trễ rồi.




Wildeshausen tối 16.11.2014

2 nhận xét:

  1. Đám cưới quê vui phết, nhạc làm video cũng hay nữa



    ------------------------------------------------------------------------------------
    Mr. Anh Tuấn.
    Nhân viên pha chế
    Click để xem thêm: Mua bán nguyên liệu pha chế đồ uống take away hoặc mua ban nguyen lieu pha che do uong take away


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay phết dưng mà lâu rồi
      10 năm có lẻ một thời đã qua
      Những người trong cuộc nay...xa
      Sum vầy hạnh phúc chỉ là ước mơ
      Réo rắt trầm bổng nên thơ
      Tiếng sáo xưa ấy bây giờ còn đâu...

      Đám cưới này tổ chức ngày 07.11.2004 tới nay đã hơn 10 năm rồi. Cuộc sống ngày hôm nay có biết bao những đổi thay, tất cả đã chìm sâu vào vùng kỉ niệm.
      Cám ơn bạn đã chia sẻ.

      Xóa