Trang

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Ba em giỏi nhứt thế gian

BA EM GIỎI NHỨT THẾ GIAN
(Bảo Bảo tặng ba mẹ)


Ba em giỏi nhứt thế gian
Chuyện này đã rõ khỏi bàn cãi chi
Ổng rủ vợ ổng trốn đi
Cùng nhau hú hí con thì mặc con.


Em 4 tháng tuổi vừa tròn
Vậy mà ổng chẳng biết non hay già
Vườn xoài ôm eo tẹt ga
Xì hơi xả láng kệ cha sự đời.


Thiên hạ kể lại mắc cười
Ổng già ham hố ăn chơi thiệt tình
Thích cảm giác mạnh bình sinh
Cỡi Đà điểu chạy chụp hình cái chơi.


Vợ ổng sợ ổng hụt hơi
Xương giòn té gãy đi đời nhà ma
Vậy mà ổng khoái ú òa
Thích chơi trống bỏi thấy cha kệ đời.


90km/h lẹ wá thôi
Vụt như tên bắn phía nơi hàng rào
Đà điểu hất ổng lên cao
Khán giả xanh mặt úi chao...xong rồi.


Quỷ thần thiên địa than ôi
Phen này cái chắc đi đời nhà ma
Vợ ổng như mưa khóc òa
May mà phước bự xíu nha hết đời.


Xương cốt đâu thể rỡn chơi
Nhỡn tiền bài học nhớ đời chẳng quên
Bỏ con đi chơi đốt tiền
Gựt le với vợ Cúc Tiên tưởng tài.




Germany 22h45 đêm 17/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét