Trang

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Ghét cái mẹt đểu Pắc kèo

GHÉT CÁI MẸT ĐỂU PẮC KÈO
German Shepard Dog Barking
(Bảo Bảo)      


Bảo Nhi quậy phá wá trời
Phen này ba mẹ hụt hơi chết rồi
Làm ơn ngoan chút con ơi
Kẻo không mai mốt ông trời sập luôn.


Nhìn con vãi hết linh hồn
Pắc kèo nứt mắt ranh khôn rách giời
Con mắt đểu giả nheo cười
Cái tay ngoắc ngoắc phán lời sợ chưa.


Vải xô mắt thánh bằng thừa
Làm xiếc con rỡn...chẳng thua ai nào
Mô phật chẳng hiểu làm sao
Bởi con chẳng khác đứa nào nhà Lê.


Vì nó mà ba mất quê
Vãi đái bỏ của lết lê chạy dài
Nhất quyết tẩy rửa một hai
Chữ Lê ô uế bám hoài chẳng ra.


Ba ghét luôn con người ba
Mai này trăm tuổi thân già mục xương
Cáo chết quay đầu tìm phương
Còn ba vẫn chỉ một đường...tè...thôi.


Ba thương mẹ lắm con ơi
Hiền lành giản dị một đời hồng nhan
Xinh đẹp con gái miền nam
Mà sao lại dính LÊ gian Pắc kỳ.


Dẫu chết cũng phải nạo đi
Bẩn thỉu ô uế những gì trong con
Ba dặn con có nhớ hôn
Nhà Lê cái mẹt nó vuông phải: từ.



Germany 20h35 tối 15/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét