Trang

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Ăn mà chê

(2 mẹ con đang mua Yến sào + Lộc nhung tại Thành phố Thủ Dầu Một)
ĂN MÀ CHÊ
sex


Gần sáng vợ gọi anh ơi
Cu tí sao ấy trở trời biếng ăn
Chán cơm bỏ bữa chỉ nằm
Cua đồng canh ngọt hổng măm thiệt kỳ.


Mềnh biểu thôi ráng ngủ đi
Chiện đâu có đó bàn chi lúc này
Con nít tài lắm tật hay
Nhồi như nhồi vịt có ngày bể sô.


Biết tỏng mềnh đâu có khờ
Gà đẻ cách nhật hay ho nỗi gì
Mỗi ngày một trứng họa mi
Tốt mái hại trống dại gì chả chơi.


Im lặng tưởng vợ ngủ rồi
Lúc sau lại gọi anh ơi...hay là
Mai em muốn đi chợ xa
Yến sào gà ác đặng mà mua nghen.


Giời ạh bác sĩ đã khuyên
Ăn uống điều độ chẳng nên ép nhồi
Ngày nào cũng suốt vậy thôi
Có phen bội thực tiêu đời đi tong.


Hổng chịu vợ gắt đừng hòng
Của em em phải dắt chăn mỗi ngày
"Ăn mà chê"...như đi vay
Sốt ruột mềnh bảo "Món này"...chờ nha !!!.
kakaka....




Bình Dương 23h17 thứ bày 02/02/2013

6 nhận xét:

  1. Anh ui , em sang thăm anh nè. Em ôn thi buôi tối, ngày vẫn phải l.v nên bận wá anh à, nay mới thăm anh đuoc ạ. NĂM MỚI EM CHÚC ANH LUÔN MAY MẮN- HẠNH PHÚC- BÌNH AN- VẠN SỰ NHƯ Ý nha anh.

    Trả lờiXóa
  2. Thăm Bru! Chúc Bru năm mới an lành hạnh phúc ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Gần sáng vợ gọi anh ơi
    Cu tí sao ấy, nằm im mất rồi

    Trả lờiXóa
  4. Chào Hoa Huynh:
    Đọc đi dọc lại commen
    Cảm giác vui thích lạ quen một trời
    Em xinh đẹp đóa hồng tươi
    Hiền ngoan thơm thảo miệng cười nở hoa
    Thơ văn lai láng nọ là
    Cầm kì thi hoa bằng ba mọi người
    Chúc em mãi mãi xinh tười
    Học cao thi giỏi điểm 10 thủ khoa
    Ước mơ hoài bão cao xa
    Hạnh phúc may mắn như là muốn mong
    Cám ơn lời chúc tân năm
    Cám ơn em đã tới thăm tình hồng.
    Anh Bru cám ơn và chúc em gái năm mới mãi đẹp xinh hơn, gặp nhiều may mắn an lành cầu được ước thấy hạnh phúc trong tình yêu và đón xuân mới cùng gia đình ăn tết thật vui.

    Trả lờiXóa
  5. Chào Camen:
    Cám ơn cô gái đẹp xinh
    Cám ơn tình cảm chân tình mến thương
    Mùa xuân tràn ngập phố phường
    Gót hồng xuống phố ánh dương ngập tràn
    Lời thơm ý đẹp tỏa lan
    Cám ơn em nhá ơi nàng Camen tiên
    Anh Bru cám ơn em gái xinh dẹp nhìu và nhìu lắm hôm nay là một nagỳ vui với anh vì nhận đựoc nhìu mến thương thía này...
    Anh sẽ qua thăm em sau nha Cưng.

    Trả lờiXóa

  6. Mùa này thời tiết...dở ương
    Bởi nên Cu tí thất thường biếng ăn
    Chớ nó đâu dám hung hăng
    Làm việc wá sức e rằng...chết trâu
    Đồng trên ruộng dưới ao sâu
    Sáng trưa chiều tối còn đâu sức cầy
    Nhà nông tứ vụ liền tay
    Không chóng thì chày rước họa vào thân
    Ai ơi...cái nợ đồng lần
    Thả phanh kiệt sức sẽ thân tội đời....
    Chào bạn Trần Minh Châu.
    Bru tui có nhìu tật xấu nhất là bệnh tếu và hài ước kính mong bạn lượng thứ nha.
    Năm mới chúc bạn khỏe vui dồi dào sức khỏe và may mắn Hạnh phúc.

    Trả lờiXóa