Trang

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Ngứa tay chọc bút

NGỨA TAY NGUYỆCH BÚT
(Chẳng giống ai)


Trên trời có đám mây vàng
Có thằng cu tí con nàng Cúc Tiên
Thằng nhỏ coi bộ hơi hiền
Chẻng giống ba mẹ nghèo duyên biếng lời.


Xem ra hắn chắc chịu chơi
Khẩu khí tiếng cười hềnh hệch giống cha
Hễ thấy gái đẹp đi qua
Chân ngứa tay gãi...đập xoa đều đều.


Trông kìa cha con kiêu kiêu
Kỉu này dám lém chắc liều đó nha
Với bụt khoác áo cà sa
Diện bộ áo giấy với ma rõ là.


Bên mẹ thằng này thiệt thà
Cáo vào chuồng gà láo ngáo lơ ngơ
Hai mắt như nai ngây thơ
Ra vẻ mắc cỡ thẫn thờ đợi ai.


Mẹ con một guộc cấm sai
Vào hùa hợp cạ dài dài một phen
Hễ mềm ra sức mà lèn
Buông tay thấy rắn miệng khen đều đều.


Thứ bảy trời đã về chiều
Ngồi buồn nghịch dại đầu têu mắc cười
Lấy bút chọc giấy thủng chơi
Thiếu vợ chán đời chả biết gì hơn...




Germany chiều 08.06.2013

2 nhận xét:

  1. Thứ bảy trời đã về chiều
    Ngồi buồn nghịch dại đầu têu mắc cười
    Lấy bút chọc giấy thủng chơi
    Thiếu vợ chán đời chả biết gì hơn...

    Đọc mà nghe thương cho cái thân xa xứ, xa nhà, xa vợ, xa con chưa !
    Thui ráng đi anh, vài tháng nữa thui là đoàn tụ cùng chị rồi. Vài tháng nữa thui là sáng ra mở mắt dậy đã có cà phê chị pha nè, có Bảo Bảo bên cạnh tha hồ cho anh ...cắn đít nhá.
    Thời gian qua mau lắm, mới đây mà gần giữa tháng sáu rùi.
    Nhiều khi xa nhau vậy, lại thấy thương nhau nhiều hơn đúng không anh ?

    Trả lờiXóa
  2. Hi...

    Thời gian chó rượt chạy nhanh
    Nhưng mà chỉ dành ai đó Thùy ơi
    Chớ Bru sắp hết hơi rồi
    Đêm dài thườn thượt trời ơi cực hình...

    Cũng phải đến tết đó Thùy ui. Một ngày đã thấy xót chừ cả nửa năm bít sao đây.
    Bru cám ơn và chúc em chủ nhật nhìu zui nha Thùy !

    Trả lờiXóa