Trang

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Cóc kiện trời


CÓC KIỆN TRỜI
(Bruno)


Gãy răng  bể bụng vì cười
Chuyện cóc kiện trời kể đến là hay
Thằng con tinh tướng vẽ bày
Nhẻo 3 tấc lưỡi tưởng bay tận trời.


Dạo đầu nổ zữ mèng ơi
Khua môi múa mép coi trời bằng vung
Cà kê cà cuống lung tung
Khúc sau ngập ngừng hột thị ngậm luôn.


Mẹ hắn tưởng đâu tinh khôn
Ai dè cũng tịt chả hơn tẹo nào
Mọi khi lớn miệng siêu sao
Bữa nay khỏi gào kèo lật hết hơi.


Khoe mẽ bày đặt chút chơi
Chém gió vài nhát cho đời lên tiên
Vừa buông câu đứt cước liền
Cóc kiện trời hả...một phen mắc cười.



Germany tối 02.05.2014

2 nhận xét:

  1. Lần đầu vào blog VƯƠNG QUỐC VÀNG SON làm quen với chủ nhân.
    Đọc một vài bài thấy vui vui.
    Hẹn bạn một dịp khác chúng ta kết bạn giao lưu nhé.
    Chúc Quốc vương vạn tuế và con dân hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vàng son vương quốc nực cười
      Nửa đoạn nửa đời buôn chiện mua vui
      Sự thật buồn thủi buồn thui
      Bạn bè vài đứa ngậm ngùi xiết bao
      Gặp bạn...ếch gặp mưa rào
      Ôp ệp ra rả tào lao...mắc cười
      Chúc bạn cuối tuần thiệt vui...

      Xóa