Trang

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Đêm cuối

ĐÊM CUỐI
(Khăn gói quả mướp xong xuôi ngồi chờ tàu về nhà bắt bọ xít)


152 ngày dằng dặc cô đơn
Con tim thổn thức giận hờn không đâu
Ngày nào cũng ngồi ôm nhau
Ngó màn hình phẳng mà đau đớn lòng.


5 Tháng gạn đục khơi trong
5 tháng để vợ má hồng lạt phai
5 tháng ngày ngắn đêm dài
5 tháng đã mãn sớm mai anh về.


Đêm nay đêm cuối xa quê
Một đêm dài nhứt não nề ruột gan
Ba lô quần áo sẵn sàng
Chong đèn chờ sáng hành trang lên tầu.


Sáng mốt cả nhà gặp nhau
Vợ chồng con cái con tàu sân ga
Cu tí chắc sướng vỡ òa
Túm áo đến rách mừng ba đã về.


Ơi Tân Phước Khánh hương quê
Lúc nào cũng chỉ ngóng về nhà thôi
Xứ người nẻo đất phương trời
Cơ hàn vất vả chẳng nguôi tấc lòng.


Trời tây tuyết lạnh mùa đông
Bình dương ấm áp vợ mong con chờ
Lặng người những ngẩn cùng ngơ
Câu thơ viết vội bóng mờ thời gian.




Germany đêm về sáng 06/01/2012

10 nhận xét:

  1. Đêm nay thao thức nhớ nàng
    quê nhà em cứ tinh thần đợi anh
    đêm mốt ta ở bên nhau vui vầy !
    Chúc lão lên đường về thăm u nó vui vẻ và thượng lộ bình an !

    Trả lờiXóa
  2. Nhớ nàng thao thức chong đèn
    Chờ mong trời sáng chen chân lên tàu
    Quê hương khắc khoải bấy lâu
    Nhớ lắm Bọ xít mà đau đớn lòng
    Nàng đang mắt đỏ ngóng chồng
    Phen này Bru chắc...bò không nổi rồi...
    +++
    Cám ơn lão nhìu lắm ý,chủ nhật nhìu dzui nghen Lão.

    Trả lờiXóa
  3. Chúc Bạn năm mới vui nhiều
    AN VUI HẠNH PHÚC bao điều đều vui
    Đoàn viên sum họp vui sao
    Rộn vang tiếng nói tiếng cười trẻ thơ
    .
    EMT chúc bạn cùng gia đình năm mới
    VẠN SỰ CÁT TƯỜNG nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui...
      Bru thanh thật xin lỗi Ém Mùa Thu vì cứ ngỡ rằng đã hồi âm rùi...Huhuhu
      Chúc những cánh ém sớm mang mùa xuân về cho mọi nhà...
      You cũng vậy khỏe vui và cười xuyên lục địa nha !

      Xóa
  4. Lâu lắm rồi mới thấy Bảo Bảo . Chao ôi lớn mau quá.Gia đình sắp sum vầy đón tết thật vui nha.
    Năm mới cát tường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...Cô Jen iu quý Bảo bảo lại có lỗi với cô rùi...
      Huhuhu...

      Xóa
  5. Vậy là anh chị sắp đoàn tụ rồi. Chúc anh chị Xuân 2013 thật vui vẻ, hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  6. vậy là anh sắp dzìa nhà
    cu tí thì được ba ba cưng chiều
    yêu thương hạnh phúc sum dầy
    bước qua năm mới đong đầy yêu thương.
    chúc bru và gia đình luôn vui vẽ hạnh phúc ngọt ngào nha

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn bạn Én thân iu
    Thầy Ninh Bru cám ơn nhiu nũa nghen
    Cô Jen là chỗ thân quen
    Bạn Minh Hà nữa nhóm nhen tình hồng
    Bình dương 9 đợi 10 mong
    Hôm nay Bru đã thỏa lòng nhớ thương
    Quê nhà thân iu Bình dương
    Vòng tay rộng mở phố phường bà con
    Niềm vui êm ấm ngập tràn
    Vợ con sung sướng hân hoan tiếng cười...
    +++
    Bru cám ơn cả nhà nhìu vì đi gần 2 ngày mới về tới nhà bữa nay mới online và hồi âm được.

    Trả lờiXóa