Trang

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Niềm vui gặp mặt

VỠ ÒA MỪNG VUI
"Vương quốc Vàng Son"


Tân Sơn nhất buổi tối nay
Bóng con chim sắt trong mây chân trời
Mẹ ơi Ba zìa kia rồi
Cu tí líu lưỡi mãi thôi không ngừng


Trào trong khóe mắt lệ rưng
Vợ chồng con cái giọt mừng giọt vui
Bằng xương bằng thịt đây rồi
Vòng tay ôm chặt mãi thôi chằng rời.


Bình dương quê mẹ yêu ơi
Vui sao vui thế tiếng cười ròn tan
Ba ơi sái cả quai hàm
Bảo Nhi không ngớt kêu vang khắp nhà.


Hòa trong tiếng hát lời ca
Một trời sung sướng vỡ òa nừng vui
Còn gì hơn thế trên đời
Ngày vui sum họp một trời hồng hoa.



Bình dương 08/01/2012

6 nhận xét:

  1. Cho em chung vui cùng hạnh phúc gia đình anh nhé!

    Trả lờiXóa
  2. ANH SANG THĂM ĐÂY !
    XIN CHÉN RƯỢU NHA !

    Trả lờiXóa
  3. Dạ thưa xin cám ơn thầy ạh.
    Bru vui và cả nàh vui lắm nhứt là cu tí 2 ngày nay hổng phút nào rời ba.
    Chúc Thầy cô và 2 em ngày nhìu zui ạh.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn Bác Thắng thiệt nhìu
    Rượu mừng vui thiệt bao nhiêu là mừng
    Nâng li xin cạn tìhn chung
    Ân tình nhân nghĩa thỏa lòng bấy nay.
    +++
    Bru xin cám ơn bác nhìu ạh thế là nhà mình từ nay lại trong vòng tay lớn bác nhỉ.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng lão đã về tới nhà !

    Trả lờiXóa
  6. Đa tạ đa tạ Lão nhìu nha...

    Trả lờiXóa