Trang

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Mệt phờ râu trê

MỆT PHỜ RÂU TRÊ
(Chém gió)


8 tiếng chiến đấu với gà
Cục ta cục tác nó la ầm ầm
Vũ khí những 4 dao găm
Chuyên dụng sắc bén để vằm tụi bay.


Băng chuyền chạy chóng mặt mày
Nhanh như chảo chớp kém...máy bay thôi àh
Mẹ cha thằng Tư bổn nha
Chúng mày bóc lột sao mà dã man.


Dân Đức chẳng có ai làm
Dặt người ngoại quốc + Vietnam thôi àh
Tao vì bảng lương thôi nha
Nếu không chờ đấy có mà ăn...phân.


Đúng là cái nợ đồng lần
Bắt bí tao phải đưa chân mày cùm
Tan ca mệt đứt hơi luôn
Về nhà nằm vật chả buồn ham chi.


Đi làm Hãng cái kiểu ni
Đêm nằm vợ cấu chắc gì...nổi ta
Gà nó vắt kiệt sức àh
Vợ ơi vợ hỡi vợ tha cho chồng.


Xấu hổ cho kiếp đàn ông
Đạn to súng lớn vươn lòng trời cao
Cả tuần chả bắn phát nào
Để vợ ấm ức con NGAO há mồm.


Cũng may Bru thì khá hơn
Một mình một chiếu thằng bờm ngủ ngon
Nhiệm vụ thiêng liêng sống còn
Được tha không phải lon ton dập dìu.


Thơ chém gió nổ hơi điêu
Bày đặt này nọ ra điều cho vui
Bà con cô bác chớ cười
Coi chừng đánh thuế hết hơi có ngày.




Wildeshausen 24.06.2013

8 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn nè, chúc bạn một ngày bình an và may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bru cám ơn bạn chia sẻ và chúc bạn hiền 2 ngày cuối tuần vui nhìu và ngọt ngào Hạnh phúc.

      Xóa
  2. Bó tay. com. miễn bình lựng .

    Bô bên ấy làm cực lắm sao anh ? Thui, ráng lên đi anh Bru nhá. Vì Bảo Bảo thì ráng mà...hy sinh đời cha củng cố đời con vậy.
    Bình an, khỏe mạnh thật nhiều nha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thùy ui...Tư bổn mà mỗi một đồng cắc nó bỏ ra đều thu về xứng dáng...nó bóc lột ngừoi ta đến tận xương tận tủy đó
      Bru một ngày được nó trả chừng 120 € trừ thuế và các khoản bảo hiểm còn cầm tay chừng 70 € khoảng 1,8 triệu.
      Nói vậy là để gựt le thui chứ 70 € hay 1,8 triệu bên này cũng chỉ đủ sống và thừa một chút thui Thùy ạh.
      Đời là vậy Phi thương bất phú làm công ăn luơng thì khó làm giầu lém,chỉ có điều tiền đó là tiền sạch thui,làm cái gì cũng dễ Thùy ạh.
      Cám ơn Thùy nhìu nha chúc em có nhưng ngày cuối tuần ngọt ngào Hạnh phúc.

      Xóa
    2. Em biết chứ. Anh bên ấy cũng phải nhín nhút để có tiền gởi về phụ nhà, lo cho vợ, cho con. Thui thì cũng ráng, vì một ngày mai sẽ khác anh ạ. Sự hy sinh của anh, chắc chắn chị Cúc Tiên hiểu được mà thương anh nhiều hơn.
      Em cũng mong anh chị sớm được đoàn tụ. Vững lòng anh nhé.

      Xóa
  3. Thì Bru đang cố ráng sức nè.
    Giờ chỉ lo duy nhứt nếu chẳng may bị ốm lăn ra thui Thùy ui
    Bru cám ơn em nhìu lắm vì em luôn đồng hành và chia sẻ với Bru từ khi quen biết tới giờ.
    Một ngày nào đó Bru tin là chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời ví dụ như một lần cả nhà Bru về thăm miền tây chẳng hạn.

    Em nhớ giữ gìn sức khỏe nghen Thùy cho Bru chào thăm và gởi tới anh xã và công tử nhà ta lời chào thân iu nhất.
    Chúc em ngủ ngon nghen Thùy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ở Sài Gòn. miền tây là gốc gác ở ấy thui anh ạ.
      Từ nhà em đang ở lên Bình Dương không xa lắm. Nhỏ em kế em cũng lấy chồng về Bình Dương đó, hình như ở gần chùa Bà.
      Biết đâu hôm nào đẹp trời em lên bình Dương, em lên bình dương, ghẹo chị Cúc Tiên và Bảo Bảo của anh một bữa thì sao ? hì hì

      Xóa
    2. Ôh...

      Thùy cũng kín tiếng với Bru quá đó nha nên bây giờ mới nói...!!!
      Bru giờ không còn là CHỦ mà là TỚ, đi làm ở bên này một năm chỉ có 20 ngày phép thui chớ không như khi trước thích là về mỗi năm ở Vietnam cả gần 6 tháng.

      Cuộc sống mới ít tiền và thời gian rảnh hơn nhưng đầu óc thoải mái không phải nghĩ đến Tiền và công việc làm ăn nhìu như khi còn ở Borna Đông Đức.

      Thùy ở đường nào quận mấy Sai gòn nhỉ ?
      Chúc em có những ngày cuối tuần thiệt vui nhá.

      Xóa