Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Chào các tồng chí Công an

CHÀO CÁC TỒNG CHÍ CÔNG AN
( Đêm Nöel Bảo Bảo tui cùng mẹ bị Công An Thủ Dầu Một túm xuýt thu mất xe Honda Kekeke)


Chào các tồng chí Công an
Giữ gìn trật tự an toàn giao thông
Cùng các tồng chí Dân phòng
Thành phố Thủ Dầu Một anh hùng tối nay.


Nhiệm vụ cao cả như vầy
Dzậy mà làm bậy bùn thay hả trời
Honda tui chỉ dừng chơi
Chụp vài kiểu ảnh ngạo đời làm duyên.


Bị các tồng chí tuýt liền
Nhiễu sự này nọ luyên thuyên một hồi
Tính gom cái xe của tui
Đầy tớ dân thía coi thời được sao.


Thiệt bực bội bít nhường nào
Làm mất cả thú tiêu dao phố phường
Các tồng chí nóng mất khôn
Nhớ đó liệu hồn nghỉ việc tới nơi.


Tui hổng thèm chấp...nên cười
Chớ câu chữ lời nào có kém ai
Trạng sư xách dép chạy dài
Cỡ các tồng chí một hai nhằm gì.


Nghe ba mẹ khuyên...bỏ đi
Nên tui nhắm mắt những gì cho qua
Các tồng chí nhớ kỹ nha
Lần sau chớ dại có mà ăn...roi.
Kekeke.





Germany 29.12.2013

2 nhận xét:

  1. ui, công an ở Việt Nam - nhất là giao thông thì....pó tay rùi anh Bru ui.
    Nhiều chuyện cười không nỗi với các vị này .
    Em cũng 2 lần bị công an hỏi tội.
    Lần thứ nhất là...em sai 100% do mới lớ ngớ ra khu trung tâm, lúc đó mới ra trường, mới xin việc làm ở khách sạn Hải Vân Nam trên đường Hàm Nghi, em không thấy đèn đỏ nằm chỗ nào hết, nên em ....cứ quẹo. Công na túm lại, tự dưng nghĩ tới món tiền bị mất, mà mình mới xin việc, thế là em tiếc tiền, đứng khóc như con nít. Làm anh bảo vệ trong khách sạn chỗ em làm ( đối diện chốt công an luôn ) lật đật chạy ra xem chuyện gì, rồi anh công an hoảng hồn vì hỏi gì em cũng hổng nói toàn khóc . em còn nhớ anh công an đã nói như vầy " Anh có làm gì em đâu mà em khóc dữ vậy ? ". Thế là 2 người, một người dẫn xe, một người dẫn em đi qua đường vô khách sạn chỗ em làm . giờ nghĩ lại, thấy mình lúc đó thiệt là ...ngố tàu anh nhỉ ?

    Lần thứ 2 là mới đây. Lúc này thì ...thành quỷ rùi, nên không có khóc nữa. mà ...đứng cãi. Số là em đang chạy xe, mà lúc ấy có xe tải lại đậu xe giao hàng trước đầu xe em, thì buộc lòng em phải né xe tải, chạy lấn tuyến sang bên trái một chút để né xe tải ( do mặt đường cũng khá hẹp ). Thế là công an tuýt còi và bảo phạt em vì tội lấn tuyến ( do giấy tờ em đầy đủ ). Em nói, nhỏ nhẹ thui, rằng em phải né xe tải, nên phải chạy thế. Anh ta hỏi em chạy xe không nhìn đường, không thấy vạch kẻ sao mà còn nói. Em bảo , chạy xe, em lo ...nhìn xe để né, chứ em không nhìn vạch kẻ, vì né vạch kẻ mà đụng đích xe tải thì ai đền cho em ? Mà em thấy vạch k3 đứng đoạn thế kia, thì việc em lấn chút xíu cũng không có gì sai. Anh ta lại bảo là em có quyền lấn, sao lấn rùi vừa qua khỏi xe tải không chạy ngay vô phần đường của mình. Em nói, vừa qua khỏi xe tải, là em gặp ngay mấy anh đứng đón quắc vô rồi, trớn xe lại đang chạy, kêu quặc đầu xe gấp vậy sao được. Thế là anh ta quạo, nói em là cãi lý với anh ta. Em xin lỗi và nói " anh nói em sai thì em nghe vậy. chứ em không thấy. Ở đây chỉ có em với anh, nhưng đó là lời anh nói, có gì làm chứng đâu ". THế nên anh nói sai thì em chịu, nhưng em không phục, vì nếu anh là em, anh có né xe tải mà lấn tuyến chút xíu không hay anh đứng đó chờ cho xe tải xuống hết hàng anh mới đi ? Hay anh đâm xe thẳng vào đích xe tải ?
    Kết quả anh ta trả lại giấy tờ xe cho em và không phạt, chỉ nói " lần sau đi cẩn thận hơn ".
    Em thấy, chẳng qua anh ta sàng sê là muốn kiếm tiền. Nhưng em sai thì em còn xì tiền, chứ em đã không sai, mà vòi tiền em thì ...còn lâu.
    Tám với anh một chút cho xả xì trét. Coi như bà xã anh xui xẻo không đáng. Mà cái hình Bảo Bảo anh coi bộ có khí thế...chửi nhau lém nghen. Hậu sinh khả úy rùi á.
    Tuần mới, năm mới, thật nhiều niềm vui anh Bru nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui...

      Vào giờ chót của ngày cùng tháng tận muốn tám mà hổng tám được với Thùy vì ngoài kia tiếng pháo nổ đi đùng nôn quá.

      Năm cũ sắp qua Germany mùa xuân mới đang đứng ngoài cửa chuẩn bị vô nhà.
      Chúc Thùy khỏe vui mãi mãi đẹp xinh và hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống gia đình.
      Cho Bru được gởi lời thăm chúc tết má dưới quê cung đại gia dình nhà mình cùng bà con cô bác dưới ấy.

      Năm mới 2014 vạn sự tốt lành hãy bay lên cùng những ước mơ nghen Thùy.

      Xóa