Trang

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Mang cả mùa xuân theo về

MANG CẢ MÙA XUÂN THEO VỀ
(Bruno)

Bàn tay 5 ngón kiêu sa
Bàn tay 5 ngón luột là yêu thương
Bàn tay 5 ngón can trường
Bàn tay 5 ngón vấn vương một trời.


Bàn tay 5 ngón em ơi
Dắt nhau vào đời cái thủa đầu tiên
Trong nhau đan chặt niềm tin
Cháy lên ngọn lửa con tim mộng đời.


Nắm tay run rẩy môi cười
Hôn lên em nói anh ơi thương hoài
Đường đời dù lắm chông gai
Mình dắt nhau mãi đường dài chẳng buông.


Bàn tay 5 ngón yêu thương
Bàn tay ngày thường anh nắm chặt dao
Nhát cắt chính xác ngọt ngào
Thịt gà trong bữa cơm bao gia đình.


Bàn tay hôm nay chẳng xinh
Không còn mềm mại như tình của em
Đầu tòe chai cứng hết mềm
Móng tay thâm tím làm tim rối bời.


Thương lắm bàn tay anh ơi
Thắp lên ngọn lửa cuộc đời thành nhân
Em yêu em quý vạn lần
Bàn tay mang cả mùa xuân theo về.



Wildeshausen chúa nhựt 07.07.2012

4 nhận xét:

  1. Bàn tay anh dẫu chai sần
    dẫu thô ráp mấy vẫn là tay anh
    tay này ôm mối tình xanh
    tới khi đầu bạc giấc lành ru em
    tay anh nâng đỡ đời em
    chở che suốt kiếp suốt đời nghen anh !
    ..............

    Anh xòe tay đau thế này chị Tiên ở nhà đau lòng chít còn gì? Em thật sự mong anh chị sớm được ngày trùng phùng, có đôi có bạn cho nó vui. Bảo Bảo là con trai, phải có ba bên cạnh mới tốt được.
    À. một sự trùng hợp hơi ngộ nhá. em và chị Tiên sinh cùng một năm đó. Hôm trước em tưởng anh Bru sinh năm đó, nhưng bữa em đọc bài gì mà anh kể chuyện anh từ xa lắc tới giờ thì em biết anh ..già rùi. hì hì
    tuần mới thật nhiều niềm vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố hoài ôm tình cách xa
      Tay Bru vươn mãi vưỡn là tay Bru...

      Bru cố gắng hết sức rùi Thùy ui muốn ôm chặt tất cả đất trời và nàng Tiên nữ Bx của cuộc đời mà seo khó wá...Huhuhu.

      Chúc em một tuần ngập tràn niềm vui may mắn và hạnh phúc.

      Xóa
  2. Cuối tuần sang thăm, chúc bạn có những ngày nghỉ tràn đầy niềm vui, ấm áp bên gia đình và mọi điều tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc bạn hiền Minh Châu Trần của Bru khỏe vui một tuần mới an lành may mắn .

      Xóa