Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014
Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014
Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014
Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014
Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014
Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014
Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014
Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014
VEB Sachsenring Zwickau
ÔI...TRABI ZWICKAU
(Bruno)
Cuộc đời trong mỗi người ta
Chớp mắt một thoáng cũng là cơ duyên
Nữa là bát gạo đồng tiền
Trabi một thủa biên niên cuộc đời.
Những năm 80 xa xôi
Gần ngàn con người lao động Vietnam
"Vũ Đại" tên gọi một làng
Trabi Đông Đức tiếng vang tận trời.
Hôm nay hội ngộ mình vui
Chia ngọt xẻ bùi ôn lại thủa xưa
Buồn vui lẫn lộn bao vừa
Một thời hoành tráng còn chưa phai nhòa.
Bạn bè khắp chốn gần xa
Thế là bao đứa thành bà lên ông
Bao đứa hạnh phúc thỏa lòng
Riêng Bru tay trắng chổng mông kêu giời.
Ngày vui ôi thật là vui
Các bạn ai nấy cuộc đời như hoa
Công thành danh toại rõ là
Cầu được ước thấy xem ra hơn người.
Nhìn ông Horst Lies cười tươi
Mặc dù tuổi đời bát cửu lai hy
Giọng nói chẳng thay đổi gì
Vẫn sai con cháu dắt đi tựu tề.
35 năm thoáng một cơn mê
Nay còn mấy chục tìm về gặp nhau
Tình xưa nghĩa cũ làm đầu
Một thời trai trẻ Zwickau ta cùng.
Zwickauer tên gọi mình chung
Tay bắt mặt mừng lại hẹn cùng nhau
Ngày này đúng 1 năm sau
Nhớ về họp mặt đỏ màu tình vui.
(Bruno)
Cuộc đời trong mỗi người ta
Chớp mắt một thoáng cũng là cơ duyên
Nữa là bát gạo đồng tiền
Trabi một thủa biên niên cuộc đời.
Những năm 80 xa xôi
Gần ngàn con người lao động Vietnam
"Vũ Đại" tên gọi một làng
Trabi Đông Đức tiếng vang tận trời.
Hôm nay hội ngộ mình vui
Chia ngọt xẻ bùi ôn lại thủa xưa
Buồn vui lẫn lộn bao vừa
Một thời hoành tráng còn chưa phai nhòa.
Bạn bè khắp chốn gần xa
Thế là bao đứa thành bà lên ông
Bao đứa hạnh phúc thỏa lòng
Riêng Bru tay trắng chổng mông kêu giời.
Ngày vui ôi thật là vui
Các bạn ai nấy cuộc đời như hoa
Công thành danh toại rõ là
Cầu được ước thấy xem ra hơn người.
Nhìn ông Horst Lies cười tươi
Mặc dù tuổi đời bát cửu lai hy
Giọng nói chẳng thay đổi gì
Vẫn sai con cháu dắt đi tựu tề.
35 năm thoáng một cơn mê
Nay còn mấy chục tìm về gặp nhau
Tình xưa nghĩa cũ làm đầu
Một thời trai trẻ Zwickau ta cùng.
Zwickauer tên gọi mình chung
Tay bắt mặt mừng lại hẹn cùng nhau
Ngày này đúng 1 năm sau
Nhớ về họp mặt đỏ màu tình vui.
Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014
Bông hoa biết cười
BÔNG HOA BIẾT CƯỜI
(Dượng Út Bruno)
Ngày dượng xa nhà ra đi
Trong bầu 3 tháng con thì cười vui
Vậy mà đã Thôi nôi rồi
Dượng Út vẫn chửa về chơi thăm nhà.
Nhờ cái màn hình nhà ta
Dượng con mình vẫn ú òa đùa vui
Cái miệng xinh xắn con cười
Chắc là muốn gọi dượng ơi dượng à.
Thôi nôi con vui thiệt ha
Tiệc lớn bánh ngọt và quà cùng hoa
Hoành tráng phải biết nhứt nhà
Bao lời thăm hỏi gần xa chúc mừng.
Thiên thần của dượng cục cưng
Hay ăn chóng lớn nhớ đừng khóc nha
Ai cũng yêu con nhứt nhà
Huỳnh Lam công chúa bông hoa biết cười.
(Dượng Út Bruno)
Ngày dượng xa nhà ra đi
Trong bầu 3 tháng con thì cười vui
Vậy mà đã Thôi nôi rồi
Dượng Út vẫn chửa về chơi thăm nhà.
Nhờ cái màn hình nhà ta
Dượng con mình vẫn ú òa đùa vui
Cái miệng xinh xắn con cười
Chắc là muốn gọi dượng ơi dượng à.
Thôi nôi con vui thiệt ha
Tiệc lớn bánh ngọt và quà cùng hoa
Hoành tráng phải biết nhứt nhà
Bao lời thăm hỏi gần xa chúc mừng.
Thiên thần của dượng cục cưng
Hay ăn chóng lớn nhớ đừng khóc nha
Ai cũng yêu con nhứt nhà
Huỳnh Lam công chúa bông hoa biết cười.
Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014
Tuyết đầu mùa
TUYẾT ĐẦU MÙA
(Bruno)
(Bruno)
Cái rét lạnh buốt căm căm
Đang ấm chỗ nằm chuông đổ reng reng
Đã thành cái lệ thói quen
Tung chăn bật dậy cái liền thằng tôi.
Đang ấm chỗ nằm chuông đổ reng reng
Đã thành cái lệ thói quen
Tung chăn bật dậy cái liền thằng tôi.
2 tay lạnh cóng mất rồi
-5°C ối giời ôi thảo nào
Tuyết rơi như cám ớn sao
Gió phả rát mặt đón chào vào ca.
Lúc xưa hoành tráng lém àh
-10°C vưỡn xông ra ngoài đường
Wochenmarkt nhiệt tình bán buôn
Bày binh bố trận thổi hồn Euro.
Mà sao sáng nay ai ngờ
Tái tê buốt giá cứng đơ cả người
Cái già nó đuổi tới nơi
Biết rằng mình đã hết thời rồi đây !
34 cái mùa đông xứ này
Trời tây tuyết phủ vần xoay ông trời
Mà sao vẫn còn ngược xuôi
Hẩm hưu đơn độc cuộc đời buồn tênh.
Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014
Nỗi nhớ
NỖI NHỚ
(Bruno)
(Bruno)
Noen đứng trước cửa rồi
Lung linh nhộn nhịp một trời đèn hoa
Cồn cào quặn ruột nhớ nhà
Nao nao trong dạ xót xa nghẹn lời.
Lung linh nhộn nhịp một trời đèn hoa
Cồn cào quặn ruột nhớ nhà
Nao nao trong dạ xót xa nghẹn lời.
Một năm lại sắp qua trôi
Ngẫm cái cuộc đời trăm đắng ngàn cay
Bấy lâu gối chiếc thân gầy
Xác sơ tiều tụy mắt cay lệ nhòa.
Sắp 2 năm rồi chia xa
2 năm cửa nhà chưa một lần thăm
Vợ trông con ngóng xa gần
Mà sao còn mãi chôn chân xứ người.
Mỗi lần chát vẫn phải vui
Vẫn cứ mỉm cười nuốt ngược vào trong
Xót xa mặn đắng trong lòng
Nhìn màn hình ảo đục trong nửa vời.
Nỗi nhớ quay quắt khôn nguôi
Đêm nay vời vợi một trời tâm gan
Bình Dương quê mẹ Vietnam
Vợ yêu thổn thức con ngoan khóc đòi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)