Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Hoài nhớ những ngày đã qua


HOÀI NHỚ NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA
(Bruno)


T
hử hỏi trên đời mấy ai

Nơi sanh, cha mẹ lựa hoài được chăng ?
Bru tui một vái thưa rằng
Ngả nón: Chả...dám !!! Còn mong về làng.


Vợ Bru quê ở miền nam
Con Bru Thiên Bảo như hoàng hôm nay
Giọng nói chưa pha tiếng tây
Bình Dương đích thị...xứ này miễn chê.


Nơi Bru hàng năm tìm về
Tổ ấm hạnh phúc say mê nhường nào
Yêu thương nồng thắm xiết bao
Cảm giác sung sướng tựa vào động tiên.


Kẻ bảo...thằng Bru khùng điên
Quê cha đất tổ dám quên đường về
Người nói hắn đâu lú mê
Ngục tù ai oán nếu về...ở đâu ?


Sân loang vấy máu đỏ ngầu
Tay dao tay thớt hùa nhau một bầy
Nhà cửa không cánh mà bay
Nhao nhao bậu sậu mặt dày ác nhân.


Từ trong sâu thẳm thâm tâm
Xót xa âm thầm muối tiếc: Ngày qua
Vidieo Clip làm quà
Đa tạ ân nghĩa gần xa xóm làng.


 
Germany 27.12.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét