Trang

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Lệ nhòa


LỆ NHÒA
(Bruno)

 
Ngồi bùn bới tủ ra xem
Bao nhiêu hình ảnh mấy phen loạn đời
  Ngổn ngang trăm mối trời ơi
Vang bóng một thời: -Ngu dại gì đâu !

 
Những năm 90 mềnh ngầu
Bởi nên bất cứ chạm đâu...thấy tiền
Tinh vi tinh tướng khùng điên
Tiền tấn vung liền quá trán nhằm chi.

 
Những kẻ tung hô thiếu gì
Một câu hé miệng gỉ ri cũng chiều
Bởi nên giờ mới treo niêu
Bởi nên giờ rặt những điều khổ đau.

 
Còn đâu đỏ rực một màu
Nhà tan cửa nát hận nhau ngàn đời
Tiền mất tật mang mà thôi
Thân tàn ma dại thành người phế nhân.

 
Bao giờ cho tới mùa xuân
Chừ bây đông giá trăm phần đắng cay
Xót xa tiếc nhớ những ngày
Buồn vương cô lẻ mắt cay lệ nhòa.


 
Wildeshausen 26.12.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét