Trang

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Mồng 2 tết 1994 hôm ấy


MỒNG 2 TẾT 1994 HÔM ẤY
(Bruno)

 
Thấm thoắt đã 20 năm
Loáng cái tưởng rằng một giấc ngủ trưa
Đầy vơi tâm sự bao vừa
Cuốn phim tái hiện ngày chưa biết buồn.


Germany thời đó bán buôn
Tiền nhiều như nước dễ thường khơi khơi
Khỏi cần phải nói một nhời
Năm nào tết cũng về chơi thăm nhà.


D-Markt, US Đô la
Hàng bao tải vác tựa mà như chơi
Thiên hạ lé mắt hết lời
Nhà LÊ hoành tráng hỡi ôi ai bằng.


Tết này đập phá rõ hăng
Khối kẻ bao thằng trố mắt ngớp trông
Thi nhau xưng bá xưng hùng
Già cả cũng rỡn nổ tung chết cười.


20 năm rồi trời ơi
Nhãi ranh mấy đứa gặp thời hôm nay
Ác nhân thất đức mặt dày
Quay ngoắt 180° lạ thay cuộc đời.


Uất muốn hộc máu chết tươi
Đúng là ông trời có mắt như không
Trắng tay chết đứng trời trồng
Sạch bong cướp cạn từ trong ra ngoài.


Khốn nạn đến thế thì thôi
Mẹ cha bè lũ bọn người bất nhân
Ăn cháo đá bát cái rầm
Áo ôm khố rách rõ quân giết người.


Một bầu tâm sự đầy vơi
Ngẫm mà nực cười...ngày tết năm xưa
Pó tay chấp nhận chào thua
Vài câu thơ nhạt thiếu thừa xổ chơi
.



27793 Wildeshausen 25.12.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét