Trang

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Nhỏ ơi


NHỎ ƠI...
(Bruno)


Lần đầu gặp nhỏ giời ơi
Mềnh chết lặng người hóa đá toàn thân
Chu cha đâu ra Thiên thần

Đẹp xinh duyên dáng gót chân ngọc ngà.


Yểu điệu thục nữ kiêu sa 

Tơ non điệu đà quyến rũ làm sao
Mắt môi ngọt lịm nhường nào
Hây hây má đỏ biết bao nhiu tình.


Nhỏ chảnh vì bít mình xinh
Mềnh chạy theo rình nhỏ cứ làm ngơ
Tỉnh bơ giả đò khù khờ
Tên hả ? hẻm nói rõ dơ...thiệt tình.


Cắn răng hết sức bình sinh
Lúc khi liều mình săn đón làm quen
Thuốc liều mềnh uống chục viên
Thần kinh xấu hổ chẳng quên để nhà...


Mặt dày liều chết xông pha
Phen này có mà...nhỏ chạy lên mây !
Thế rồi cũng đến một ngày
Nhỏ chết ngã dụi trong tay của mềnh.


Nhỏ ngày ấy thiệt là xinh
Từ khi làm vợ...tình hình...ngán ngao

Đẹp đẽ chạy sạch đường nào
 Đắng cay mềnh chết hư hao cả người.


Lãi nhõn cu tí mà thôi
Càng nhớn càng nổ một trời giống ba
Nhỏ tha lỗi cho chồng nha
Thơ vui viết bậy í mà...mần chi.




Germany 19.12.2014

4 nhận xét:

  1. . Nhỏ giờ bà chúa trong nhà
    Mấy ba con sợ chết cha như hùm .....................
    ..........
    Thơ bạn vui quá đi -chiều thứ bảy hạnh phúc nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhỏ giờ bà chúa trong nhà
      2 cha con sợ chết cha như hùm
      Mỗi ngày càng dữ tợn hơn
      Chồng vãi linh hồn cao chạy xa bay
      Con hãi khóc thét cả ngày
      Đúng là vạ gió tai bay thiệt tình
      Kiếp sau chả lấy vợ xinh...

      Cám ơn bạn Minh Lê ạh.
      Rất vui được bạn ưu ái tới thăm và chia sẻ.

      Xóa
  2. TIỂU BẢO ƠI CHÚC CẢ NHÀ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ AN LÀNH HẠNH PHÚC NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui...Tiểu Bảo cháu kính chào bà ạ.

      Mấy năm rùi hôm nay cháu mới lại được nhìn thấy bà. Bà ơi bà có khỏe không bà.
      Giang sinh bên này buồn lắm vì nhà cháu vẫn còn chưa dược sum họp

      Chúc bà một mùa Giáng sinh thật vui hạnh phúc và nhìu may mắn ạ.
      Cháu bibibi bà ạ .

      Xóa