Trang

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Thời gian


THỜI GIAN
(Bruno)


 
Ngậm ngùi sống mũi cay cay
Mới đó mà đã là ngày hôm qua
Buồn vương khóe mắt lệ nhòa
Borna chừ đã vời xa lắm rồi.


Tiệc mừng vui thiệt là vui
Ngày con khôn lớn bằng người lúc xưa
Chàng trai tuấn tú khôi ngô
Tương lai vẫy chờ chào đón kìa con.


Bố chẳng thể làm gì hơn
Bởi đời bố những chỉ buồn mà thôi
Con phải vất vả nữa rồi
Gắng lên con nhá con ơi con à.

 

 Cầu giời đừng có giống cha
Bất tài lắm tật tới già lêu têu
Chết cũng bởi một chữ
"Kiều"
Tin người người phụ bao nhiều khổ đau.


Thời gian liều thuốc nhiệm màu
Tương lai hạnh phúc mai sau đang chờ
Đời con sẽ đẹp như mơ
Chúc con may mắn bố chờ tin vui.


 
Wildeshausen tối 28.12.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét