Trang

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Ngon giấc nồng say

NGON GIẤC NỒNG SAY
(Thiên Phú Luca)


Mẹ bịnh khó ở trong người
3 ngày nay hết cười tươi nữa rồi
Cha con mềnh bỗng lên ngôi
Chiếm phòng khách ngủ ròn cười ôm nhau.


Giấc nồng con ngủ thật sâu
Ba nằm ém cạnh trực chầu canh con
Quản chi mỏi mệt hao mòn
Những ngày trứng nước còn non đầu đời.


Pha sữa thay bỉm nín hơi
Ầu ơ ru hát mấy lời gượng ghê
Vụng chèo khéo chống vỗ về
Biết vậy con chẳng có chê ba mà.


Về khuya ngàn vạn sao xa
Cuối dải ngân hà ô thước đêm nay
Nhịp cầu chan chứa vơi đầy
Cha con giấc ngủ nồng say cuộc đời
Ba yêu con nhứt con ơi...

 
 

Deutschland 03. November 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét