Trang

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Nỗi nhớ mùa đông

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
(Bruno - Tình thơ)


 

Nhớ mùa đông năm ấy
Trắng trời đầy tuyết bay
Wolkenstein vùng núi
Chuyến tàu lửa cuối ngày.


 

Đìu hiu ga xép vắng
Vài ba người khách qua
Dường như ai cũng vội
Chỉ 2 đứa bên đời.


 

Em cúi đầu e thẹn
Nụ hôn hượt đầu môi
Vòng tay sao bối rối
Trống ngực đổ liên hồi.


 

Nöel nay đến rồi
Bao mùa đông từng đến
Nỗi nhớ sao ứ nghẹn
Mình vẫn hoài đơn côi.


 

Nhớ nhiều lắm em ơi
Tuyết ngoài kia trắng trời
Căn phòng còn ấm chỗ
Mà em ở phương nao ?


 



Germany 08.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét