Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Thằng cu tí

THẰNG CU TÍ
(Bruno)


Trộm vía cu tí iu ghê
Mỗi ngày học về ba nó ngất ngây
Bay bổng tận 9 tầng mây
Nghe nó kể chuyện nọ này thế kia.

 

Cái miệng nhẻo quẹo coi kìa
Tiếng Đức như kiếu thía lia thiệt tình
Nhóc con hơi bị thông minh
Con nít lối xóm nghiêng mình phục lăn.

 

Cái chữ vô bụng ầm ầm
Ngỡ ngàng ba nó pó chân kêu giời
Rằng sao khác chả giống tôi
Học sau quên trước mọi người cười chê.

 

Xem ra nựng con thấy ghê
Mang vác đủ thứ mua về thưởng công
Một tuần mấy bận hà rầm
Nhà hàng Mcdonald´s cỗ mâm chất đầy.

 

Nhìn con lòng thấy vui thay
Như thổi từng ngày cu tí lớn nhanh
Mẹ ba phúc đức hiền lành
Con cái mai mốt thành danh mấy hồi.

 

Cục cưng ngoan nhé con ơi
Cuộc sống tươi đẹp một trời hồng hoa
Germany thảm đỏ gấm hoa
Tương lai ngời sáng chói lòa chờ con.


 

Germany 18.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét