Trang

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Tình đầu tình câm

TÌNH ĐẦU TÌNH CÂM
(Bruno - Tình thơ)


 

Hôm qua vừa mới về làng
Ngang qua lò gạnh bỏ hoang sau chùa
Vẫn kìa bụi chuối xác xơ
Cái đêm trăng ấy tỏ mờ còn đây.


 

Sân kho hợp tác rơm đầy
Chiếc cối đá thủng lúa ngay từng hàng
Khấp khởi lòng những xốn xang
Tối ra chỗ hẹn gặp nàng nhỏ to.


 

Ngày xưa em nói em chờ
Sang tây anh nhớ đừng mơ cô nào
Đôi chim mớm mỏ em trao
Mùi xoa khăn ấy hôm nào còn đây.


 

Bờ môi thơm ngát ngất ngây
Ngực cài khuy bấm căng đầy nhấp nhô
Chỉ còn tiếng gió vật vờ
Trăng cao huyền ảo đong đưa tỏ mờ...


 

Thời gian phủ bóng câu thơ
Nào ai có biết đâu ngờ hôm nay
Thề xưa còn đó cái ngày
Lỗi hẹn biền biệt nào hay biết gì.


 

Em đành cắp nón ra đi
Tiếng bấc tiếng chì bỏ lại đằng sau
Xót xa cay đắng tình sầu
Xin đành hẹn lại kiếp sau cùng người.


 

Cuộc đời dâu bể em ơi
Vật đổi sao dời mình mãi mất nhau
Ngôi nhà đống rơm chuồng trâu
Mái tranh siêu vẹo tình đầu tình câm.


 



 Germany 13.12.2015
https://www.facebook.com/Conduongbuido

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét