Trang

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Ba Má ơi

BA MÁ ƠI
(Con rể Bruno)


Tân Phước Khánh sớm mùa xuân
Lòng con chua xót ăn năm dã dời
Con về đã trễ ba ơi
Còn đâu nghe được những lời ba thương.


Lòng thành thắp nén nhang thơm
Con quỳ bên mộ tỏ tường ăn năn
Cầu xin ba má vạn lần
Thương con ba nhé muôn phần chở che.


Ngàn năm duyên nợ phu thê
Chúng con nay đã vẹn thề cùng nhau
Dưới nơi lòng đất lạnh sâu
Cúi đầu xin được dốc bầu làm con.


Ngày vui mà dạ héo hon
Nhìn lên di ảnh mắt mòn lệ rơi
Gọi hoài lạy mãi ba ơi
Sao chẳng nghe thấy những lời của ba.


Chỉ thấy nước mắt nhạt nhòa
Nghẹn ngào tủi phận ba xa con rồi
Xót xa lòng dạ ba ơi
Ở nơi chín suối nghe lời của con ?


Nghĩa trang ngả bóng hoàng hôn
Lạy ba xin má chúng con cúi đầu
Cầu thần linh đấng nhiệm màu
Suối vàng ba má bên nhau ngậm cười.




Tân Phước khánh 15h35 chiều 17/03/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét