Trang

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

Một ngày như mọi ngày

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY
(Bruno)


Sáng sớm tiễn vợ đi làm
Thân thương phút ấy giờ đang ngấm dần
Cả ngày lòng dạ bần thần
Nhớ vợ muốn chết có mần được chi ?


Lau nhà giặt rũ một khi
Rau dưa thịt cá chợ đi kẻo chiều
Xoong nồi chén dĩa ly siêu
Cơm tối ngon nhá vợ yêu...anh thèm.


Điện thoại chút lại reng reng
Trời ơi đất hỡi vợ mèng...điểm danh
Chồng lớn đâu còn trẻ ranh
Vợ dục ăn lẹ ngủ nhanh kẻo chiều.


Chân la chồng đá chân siêu
Vài lon bia đã đủ điều hét la
Karaoke...hết cỡ...vỡ loa
Điếc tai hàng xóm tây ta đủ lời.


Năm giờ chiều (16h30) thiếu ba mươi
Đẩy đưa lúng liếng nói cười hả hê
Vợ ở công ty làm về
Vồ nhau cái rụp mải mê...hít...dòm.


Buổi tối sướng muốn chít luôn
Kính thưa các loại cái buồn biến đâu
Nhà hàng mỹ vị cao lâu
Dzô dzô hốp hốp mau mau đều đều.


Một ngày coi thấy đáng yêu
Ngẫm ra lấy vợ cũng...liều...quá ha
Cuối năm lên chức làm cha
Hổng bít vợ có chiều ta thế này ?


Tự dưng khóe mắt cay cay
Mai mốt một ngày rồi sẽ ra sao
Tây & Ta Chồng & Vợ thế nào
Một nơi hai chốn làm sao những gì...?


Mà thui lo nghĩ mần chi
Tắt đèn đi ngủ...tù tì...vợ vui.




Tân Phước khánh 13h25 chiều 24/03/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét