Trang

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Bình Dương quê tui

BÌNH DƯƠNG QUÊ TUI
(Bruno)


Tiếng chim lảnh lót trên cành
Bình minh nắng sớm ngời xanh sắc trời
Thơm hương mật ngọt hoa cười
Morning ngày mới bao lời dấu yêu.


Vợ anh cô tấm diễm kiều
Mắt môi vương vấn bao nhiêu là tình
Ngọt ngào dòng sữa hồi sinh
Càng uống càng khát...ơi mình của anh.


Hương thơm trái ngọt đầu cành
Cuộc sống ngày mới tươi xanh cây đời
Yêu thương khao khát gọi mời
Tình chồng nghĩa vợ ông trời tặng cho.


Quê mình phố nhỏ quanh co
Mà sao ấm áp thơm tho tình người
Nhìn ai cũng thấy vui cười
Cuộc đời yêu lắm rạng ngời niềm tin.




Tân Phước Khánh 16h50 chiều 22/03/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét