Trang

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Kính vợ đắc thọ

KÍNH VỢ ĐẮC THỌ


Vui sao (8/3) mồng tám tháng ba
Chồng đi ra chợ cứ HOA rinh về
Họ hàng nhà Cúc thích ghê
Muôn loài khoe sắc tứ bề chen nhau.


Này đây Thủy cúc rực màu
Trọn câu ghi nhớ tình sâu mặn nồng
Thuyền tình con sáo sang sông
Yêu thương chồng vợ chỉ hồng hoài se.


Cúc Đại đóa giữa trưa hè
Xua tan cái nóng để nghe vợ cười
Ngủ ngon yên giấc vợ ơi
Chồng hầu quạt vợ cả đời võng đưa.


Cúc Ba tư...mấy cho vừa
Vũ điệu -1001- ngàn xưa ngất tình
Từ trong mầu nhiệm phiêu linh
Tình ta như đã hồi sinh ngàn đời.


Cúc Mũi hài nhỏ mình ơi
Hài xinh cô tấm vợ mời thử đi
Bàn chân thon thả diệu kỳ
Chao ôi vừa khít...tình si mộng huyền.


Cúc Đồng tiền thiệt lắm duyên
Chồng em nghiền lém bạc tiền giầu to
Vàng 9999 tờ xanh USD + Euro thơm tho
Tây Ta Nhật Mỹ hốt cho nhiều vào.


Cúc Vạn thọ ngỡ chiêm bao
Suốt năm ngày tháng lúc nào cũng yêu
Tại vợ xinh đẹp kiêu kiêu
Trách chi chồng cứ..."meo meo"...tối ngày.


Cúc Thạch thảo tay trong tay
Chị hằng chú cuội tháng ngày liền đôi
Tiên nữ vốn ở trên trời
Bỗng nhiên hạ giới chồng hời gặp may.


Ngày vui đẹp lắm hôm nay
Kính vợ đắc thọ chồng say chồng thèm
Người ta mê gái ham tiền
Chồng đây chỉ mỗi Cúc Tiên...hoài nghiền.


Vợ ơi chồng sắp phát điên
Chồng yêu vợ nhất thần tiên cũng chào
Phu thê sao giống chiêm bao
Dắt nhau hai đứa trốn vào động tiên.




(Vợ tui tên Diêm Cúc nên hễ cái gì liên quan có chữ Cúc là tui yêu hết,iu chít luôn...Ai nói khùng tui giận àh)
Tân Phước khánh 22h10 đêm 09/03/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét