Trang

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Mộng đài ngàn năm

MỘNG ĐÀI NGÀN NĂM
 (Bruno & Kimmy)


Nhìn ai cũng thấy vui cười
Ở đâu cũng thấy những lời ngọt ngon
Trăng chưa mười sáu đã tròn
Duyên vừa mới bén đã thơm chữ tình.


Rạng ngời tỏa sáng lung linh
Cây đời hạnh phúc ta mình tưới chăm
Tốt tươi xanh ngát ngàn năm
Hoa thơm trái ngọt trĩu cành là đây.


Trăm năm chọn lấy phút này
Lời thề chém đá chẳng tày nào quên
Nhẫn trao buộc chặt lời nguyền
Uyên ương hạnh phúc ấm êm trọn đời.


Tơ hồng tay buộc lứa đôi
Duyên nợ nhớ lời phải gắng vén vun
Giá danh phúc phận vuông tròn
Phu thê gìn giữ sớm hôm răn mình.


Bến sông vàng rực cúc xinh
Thuyền tình cập bến ta mình sánh đôi
Ước mong nay đã thỏa rồi
Bình minh ló dạng khắp nơi xuân về.




Tân Phước Khánh 18h00 chiều tối 28/03/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét