Trang

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Quê mình đẹp lắm Bình Dương

QUÊ MÌNH ĐẸP LẮM BÌNH DƯƠNG
(Bruno)


Ban mai dát ngọc trải vàng
Líu lo chim hót râm ran sau vườn
Vợ anh bỗng thấy đẹp hơn
Ngủ ngoan như chú mèo con môi cười.



Chảy dài suối tóc buông lơi
Thơm non gối chiếc gọi mời ngàn năm
Nàng tiên cô tấm nguyệt rằm
Từ trong giấc mộng xa xăm hiện về.


 

Bên nhau mà ngỡ ngủ mê
Phu thê nay thỏa câu thề chẳng lay
Rượu mừng mới nhấp đã say
Hiến dâng trao hết cái ngày của nhau.


 

Sợi thương sợi nhớ đỏ màu
Ngàn năm cho tới mai sau mãi cùng
Như chim liền cánh thủy chung
Trời xanh thỏa chí vẫy vùng vợ ơi.


 
Từ nay rộn mãi tiếng cười
Đời vui ấm áp rạng ngời Cúc tiên
Quê mình đẹp lắm Tân Uyên
Nhịp cầu hạnh phúc nối liền bờ vui
.





Tân Phước Khánh 16h58 trưa 16/03/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét