Trang

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Buồn tênh cuối tuần

BUỒN TÊNH CUỐI TUẦN
(Bruno)


Cuối tuần cảm giác vu vơ
Nỗi nhớ ai ngờ ngọt sớt lịm tim
Một mình một bóng im lìm
Ngôi nhà hoang lạnh cửa im then cài.


 

Cô đơn một bóng trần ai
Giọt lệ lăn dài chát mặn đầu môi
Anh nhớ em lắm em ơi
Sắp một năm rồi Chức nữ Ngưu lang.


 

Nhìu đêm tỉnh giấc bàng hoàng
Xót xa bao những trái ngang dập vùi
Ông trời bày đặt đơn côi
Phải không thử thách lòng người ta chăng.


 

Dối gạt Cuội rỡn chị Hằng
Sao thể khỏa lấp ánh trăng đêm buồn
Đã nhớ lại càng nhớ hơn
Giá lạnh hoang hồn một cõi trần ai.


 

Đứt ruột những tiếng thở dài
Cái gường cứ hoài dài mãi rộng thêm
Phu thê mật ngọt môi mềm
Tìm đâu cái thủa lạ quen buổi đầu.


 
Toàn là những chuyện không đâu
Ngoài kia sương trắng một mầu buồn tênh
Trên cao mây trắng bồng bềnh
Cuối tuần thứ bảy buông mành nằm co
.




Germany sáng thứ bảy 23.11.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét