Trang

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Nó nhớ

NÓ NHỚ
(Bruno)


Bỗng dưng nó thấy nhớ nhà
Giống như đứa trẻ oa oa bắt đền
Đêm 30 cúng tất niên
Năm nay mâm cỗ khác hiềm mấy năm.


Những khi ngày tết ngày rằm
Ăn chay niệm phật chả mâm cỗ này
Người nam ai cũng đều hay
Riêng mỗi nhà nó tết này khác thôi.


Nó dặn vợ nó thổi xôi
Miếng măng giò chả với nồi bánh chưng
Con gà sống hoa chưa từng
Mào to đỏ rọi gáy sung liên hồi.


Vợ nó nũng nịu anh ơi
Năm nay may mắn ông trời chắc thương
Vợ chồng mình gắng nhịn nhường
Con ngoan chồng khỏe em nương em nhờ.


Ra giêng lại vẫn đợi chờ
Ba lô quần áo vượt bờ đại dương
Germany gối đất nằm sương
Giống sao là giống chiến trường năm xưa.


Wildeshausen đêm mưa
Nó nằm liên tưởng như vừa mới đây
Giao thừa đầm ấm ngất ngây
Vợ chồng con cái sum vầy mới qua.


Lại sắp một tết xa nhà
Năm nay chắc mẩm ắt là sẽ vui
Giao thừa tất niên 30
Cả nhà nó sẽ dưới trời Germany.




Wildeshausen tối 08.01.2013

2 nhận xét:

  1. Lại sắp một tết xa nhà
    Năm nay hy vọng chắc là sẽ vui
    Giao thừa tất niên 30
    Cả nhà nó sẽ dưới trời Germany.
    ...................
    CHÚC BẠN CÓ MỘT TẾT ĐẦY ẮP NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Xuân Thu nhìu nha
      Hay là 2 nhà mình kết bạn online nhỉ ?
      Bru rất vui.

      Xóa