Trang

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Đông lại về

ĐÔNG LẠI VỀ
(Bruno)

 
Hè qua thu trốn đông về
Để cho cái lạnh tái tê lòng người
Tuyết đầu mùa lất phất rơi
Đông tới thật rồi dạ thấy nao nao.


Chạnh lòng nhớ lại thủa nào
Mùa đông xưa chót hư hao đâu rồi
Trắng trời trắng đất tuyết rơi
Lỡ rớt nụ cười để nhớ hoài vương.


Thời gian xa phủ đoạn trường
Phải không chữ nhớ chữ thương phai mờ
Giật mình nửa thực nửa mơ
Như vôi trắng xóa ai ngờ khăn tang.


Châu sa từng giọt hai hàng
Ông trời sao nỡ trái ngang chia lìa
Dù gì thì đã cách chia
Lại một đông nữa đường về càng xa...



Wildeshausen tối 26.11.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét