Trang

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Tản mạn

TẢN MẠN
(Bruno)

 

Cuối tuần bùn thỉu buồn thiu
Giống sao là giống như mèo cắt tai
Thời gian lê thê thiệt dài
Nhà ma một bóng chả ai chuyện trò.


Tày đình bao việc nhỏ to
Pó tay đành chịu coi bò trắng răng
Vượt tầm giới hạn khả năng
Ngoài vòng phủ sóng cầm bằng lờ đi.


Online thủng ghế ngồi lỳ
Vu vơ nhàm chán biết chi bây giờ
Người như trên mây lửng lơ
Bải hoải buồn bã thẫn thờ ngô nghê.


Từ ngày: Vạn nẻo sơn khê
Sớm khuya lẻ bóng đi về thủi thui
Hư hao han rỉ hết rồi
Súng to đạn nhớn xếp nơi xó nào ?


Cái giá cuộc đời đắt sao
Tin người nên mới mắc vào lưới kia
Con ong chăm chỉ đi về
Sểnh chân một bước tái tê cuộc đời.


Thang ngắn chả lên được giời
Nhỡn tiền bài học muộn rồi ích chi
Sức tàn lực kiệt một khi
Một xu chả đáng nói gì hôm nay.


Cũ kỹ nhàu nát mặt mày
Đời toàn vạ gió tai bay những là
Vẫn chỉ mình ta với ta
Đêm thâu một bóng trăng tà tàn canh.





Wildeshausen 15.11.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét