Trang

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Tàn phai

TÀN PHAI
(Thơ buồn - Bruno)


Ở trong cuộc đời này
Cái gọi là: Số phận
Ôi sao mà lận đận
Phận má hồng đào tơ.


Thủa ban đầu ngây thơ
Đôi mắt nai lúng liếng
Bao chàng trai tìm kiếm
Em người tình trong mơ.


Có ai biết đâu ngờ
Giọt mưa rơi giếng nước
Em sa chân lỡ bước
Tim nhầm chót trao người.


Hoa thơm kia chẳng cười
Hương rữa tàn nhị héo
Phận gái trăm vạn nẻo
Em đứt gánh giữa đường.


Mấy năm rồi trải bươn
Một mình nuôi con nhỏ
Xứ người em vượt khó
Từng ngày tháng lần hồi.


Vẫn đi về đơn côi
Cô đơn và gối chiếc
Xót xa bao muối tiếc
Càng nhìn lại càng thương.


Đêm vẫn dài thê lương
Ngày cuối thu quá ngắn
Em âm thầm nín lặng
Mắt môi má lệ tràn.


Wildes trời mênh mang
Một vì sao lẻ bóng
Đóa hoa đời trong mộng
Dần năm tháng phai tàn...





Wildeshausen chiều tàn cuối thu 06.11.2013

2 nhận xét:

  1. Đến với vương quốc trong mơ
    Ôi đời sao cay nghiệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhiều và xin được kết bạn giao lưu với bạn ạh.

      Xóa