Trang

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Thank you for your flowers

VIELEN DANK FÜR DEINE BLUMEN
(Xin cám ơn De Con Do aus Odenburg)


Những cánh hoa nhỏ li ti
Tỏa hương khoe sắc nói gì hoa ơi
Mùa đông băng tuyết đến rồi
Halterung Blumen giữa đất trời ngát hương.


Mỏng manh bé nhỏ đời thường
Hoa ơi em đến từ phương trời nào
Mà sao anh thấy nao nao
Cánh hoa trong gió vẫy chào...dáng xưa.


"Như trong cổ tích bao vừa
Treo leo vách núi gió mưa dập vùi
Ngàn năm nở một lần thôi
Ai người quân tử hoa cười...tặng trao."


Chỉ mới nghe nói thôi nào
Hoa kia trong tuyết vẫn bao nhiêu tình
Khoe sắc ngời ngời đẹp xinh
Không tàn chẳng héo như hình bóng ai.


Wildeshausen sớm mai
Thức giấc sau một đêm dài 5 canh
Ngoài kia ban công...giật mình
Những cánh hoa nhỏ khôi tinh nhường nào.


Bấy lâu thầm ước khát khao
Đời bao khô cạn gió vào nhà hoang
Sáng nay bừng tỉnh ngỡ ngàng
Những bông hoa thắm em nàng tiên sa.

 




Wildeshausen tối 20.11.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét