Trang

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Dấu iu cưng iu của ba ơi ?

DẤU YÊU CƯNG CỦA BA ƠI
(Bruno)


Dấu yêu bé bỏng của ba
Nhìn coi thấy ghét không hà cưng ui
Làm tim ba lịm mất rùi
Suốt đêm không ngủ mèng ui...nhớ nhiều.


Coi bộ giống má kiêu kiêu...!
Hối ba về với dấu yêu không hà
Tối ngày xoa bụng mama
Mát xoa thiệt đã có mà sướng run.


Dấu yêu con ráng ngoan hơn
Đừng làm đau mẹ dỗi hờn không đâu
Rốt cuộc khổ cái...đầu tầu
Xình xịch nhả khói chừng lâu...ho à.


Dấu yêu thương nhứt của ba
Con làm ba cuống kê cà chân tay
Chẳng làm được cái gì hay
Khiến ba hoài nhớ suốt ngày con thôi.


Nhà mình trọn vẹn đất trời
Giờ đây chỉ thấy tiếng cười giòn tan
Hạnh phúc sung sướng ngập tràn
Dấu yêu con nhá...ráng ngoan Ba về.




Germany 15h15 chiều 25/06/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét