Trang

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Lạy Phật 4 phương

LẠY PHẬT 4 PHƯƠNG
(Bài số: 100)


Vợ yêu mệt nghỉ ở nhà
Bên này chồng cứ đi ra đi vào
Suốt đêm chẳng ngủ được nào
Thương vợ ruột thắt gan bào xót xa.


Cầu trời khấn phật những là
Qua cơn hoạn nạn cửa nhà yên vui
Chúng con cay đắng lắm rồi
Mới thôi giờ được phật ơi nỡ nào.


Phật Tổ Bồ Tát  trên cao
Sáng danh phật pháp cứu bao kiếp người
Chúng con lương thiện sống đời
Một lòng tâm niệm phật nơi tim mình.


Cầu xin phổ độ chúng sinh
Vợ con vui khỏe an bình thảnh thơi
Một lòng thờ phật dâng lời
Trăm lạy ngàn vái khắp nơi con quỳ.




Germany 02h30 đêm về sáng 14/06/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét