Trang

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Trong bầu con ngủ cho ngoan

TRONG BẦU CON NGỦ CHO NGOAN
(Bruno)


Hai ngày ba bận khách hàng
Chẳng kịp mở mắt ngó ngàng được con
Nhớ thương ruột thắt héo hon
Sáng nay mẹ biểu tối con khóc nhiều.


Thiên thần cưng của ba yêu
Trong BẦU ngoan nhá mẹ chiều ba cưng
Bình minh mỗi sáng thêm mừng
Cuộc sống tươi đẹp cục cưng đang chờ.


Nhà mình giờ đẹp như mơ
Hạnh phúc yên ấm mong chờ là đây
Ngủ ngoan con nhá cho say
Hết giờ ngơi việc tối nay ba về.


Bắt được con trắm con trê
Túm cổ lôi về cho cái ngủ ăn...
Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn
Lên rừng xuống biển khó khăn...ba cười
Ngủ ngoan con của ba ơi.




Borna 13h30 trưa 23/06/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét