Trang

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Tiên nữ Vương Cúc

TIÊN NỮ VƯƠNG CÚC
(Bruno & Kimmy)


Tiên Cúc con út Ngọc hoàng
Lấy chồng hạ giới Tràng An trai hiền
Có bầu tiểu Hoàng tử Cúc Tiên
Bởi mang phép lạ xuống miền trần gian.


Hổng dè phép thuật...bất an
Chẳng có linh nghiệm thể mang ra xài
Thiên chức làm mẹ như ai
Mười ngày chín tháng nghén hoài mới sanh.


Cũng ăn dở thèm me chanh
Cũng bị con đạp tanh bành te tua
Cũng vật vã cũng đổ thừa
Cũng như thời tiết nắng mưa quạu chồng.


Nàng ơi hạ giới sướng không
Có hơn các chị lấy chồng thiên cung ?
Phu thê giao bái tương phùng
Thì thôi ráng chịu chớ mong khác gì !


Trong nàng ngọc thể Hoàng Nhi
Bầu to chồng muốn một khi mang giùm
Ngọc Hoàng quý rể phán luôn
Bruno chớ dại chớ buồn mần chi.


Thiên chức làm mẹ...như ri
Phép trời cha đã một khi an bài
Đừng quýnh quáng...chớ thở dài
Nghén thai khó chịu chỉ vài trống canh.


Dăm ba tháng nữa sẽ sanh
Tự nhiên khắc hết thèm chanh...quạu chồng
Con gái ta lại như không
Biết đâu nó chẳng ép chồng...sanh thêm ?


Hai con ghi nhớ chớ quên
Hôm nay như rứa là hên lém rùi
Kẻ dưới đất...đứa trên trời
Ta thương mới ghép cuộc đời như nay.


Vợ ui có biết có hay
Chồng thương vợ nhứt trái đất này đó nghen
Ráng chút xíu nữa được hem?
Cha con anh cám ơn em suốt đời.




Germany 10h30 trưa 30/06/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét