Trang

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Nhớ vợ nàng Cúc Tiên

NHỚ VỢ NÀNG CÚC TIÊN
(Bruno)


Đêm nay thèm lắm nụ hôn
Không gian nín lặng nhạc hồn đứt giây
Nhớ lưng em tội bàn tay
Nhớ làn da mịn anh đầy đọa anh.


Thoảng trong hương bưởi hương chanh
Suối mây tóc cuốn hồn anh một trời
Chơi vơi nghiêng ngả vực đời
Một vòng tay chặt lả lơi khát thèm.


Đêm nay lại vẫn bao đêm
Ước mong được uống môi mềm vợ thôi
Cúc Tiên ngự ở trên trời
Để chồng hạ giới chơi vơi phong cuồng.


Trời khuya thánh thót mưa tuôn
Anh ngồi anh đếm giọt buồn sầu rơi
Cúc Tiên vợ của anh ơi
Ngàn năm duyên kiếp một trời nợ nhau.




Germany 22h30 khuya 03/06/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét