Trang

Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Nhớ lúc còn ở nhà với vợ

NHỚ LÚC CÒN Ở NHÀ VỚI VỢ
(Bruno)


Trống choai đạp mái gáy ban trưa
Hàng xóm bên kia tiếng ầu ơ
Con nít ú tim đùa trước cửa
Chói chang nắng lửa nhớ cơn mưa.


Một mình nhà rộng quá hóa thừa
Như gà láo ngáo ngủ lơ mơ
Ngoài hiên thơm thoảng mùi trái chín
Cây ổi trước nhà vàng nắng thưa.


Vợ ở công ty lo chồng buồn
Điện thoại chút xíu lại réo luôn
Thân trai vai rộng mười hai tấc
Chẳng biết làm chi mỗi đuổi gà !


Chiều xuống vợ về sướng tẹt ga
Ôm eo Attila lướt phố là nhà
Cafe hóng mát bờ sông vắng
Hôn trộm lén nhìm...ngộ quá ha ?


Vợ chồng thằng chả kỳ thấy... Pà
Trẻ không thật trẻ lại chẳng già
Hoài rỡn chọc nhau cười nắc nẻ
Tây với chả tầu...ngộ quá ta ??? "




Germany12h45 trưa 13/06/2010

2 nhận xét:

  1. Là thương hoài đó bạn ạh
    chúc bạn năm mới khỏe vui và hạnh phúc vạn sự như ý...Bru rất vui được bạn ghé thăm.

    Trả lờiXóa